Monday, July 23, 2018

CHÚA ĐÒI HỎI

[Niệm khúc Mk 6:8]

Chúa đòi hỏi phải làm chi
Hẳn ai cũng biết, có gì lạ đâu
Đó là phải biết thương nhau
Thương bằng hành động, chớ leo lẻo mồm!
Công bình, bác ái phải làm
Sống khiêm nhường, quý nghĩa nhân rạch ròi
Tuân hành theo ý Chúa Trời
Đó là mến Chúa, yêu người. Chẳng sai!
Yêu người mà cứ “ta đây”
Thế là nói phét, oan sai chi nào?
Chúa đòi hỏi phải thương yêu
Trước – sau chỉ có một điều mà thôi
Từ xa xưa đến muôn đời
Chúa muốn mọi người phải mến thương nhau

TRẦM THIÊN THU
Chiều 23-7-2018

CẦU XIN ƠN KHIẾT TỊNH
(Thánh LM TS Thomas Aquino, 1225–1274)

Lạy Chúa Giêsu,
Con biết rằng mọi món quà hoàn hảo, đặc biệt là sự khiết tịnh,
phụ thuộc vào quyền năng quan phòng của Ngài.
Nếu không có Ngài, một sinh vật không thể làm được gì.
Do đó, nhờ ân sủng của Ngài, xin bảo vệ sự khiết tịnh của hồn xác con.
Nếu con đã từng cảm nhận hoặc tưởng tượng bất cứ điều gì có thể làm ô uế đức khiết tịnh của con,
xin Ngài xóa bỏ, lạy Thiên Chúa tối cao của con,
để con có thể tiến lên với trái tim thuần khiết trong tình yêu và sự hiến tế của Ngài,
dâng mình trên bàn thờ thuần khiết nhất của Thiên Chúa mọi ngày trong đời con. Amen.

(Trầm Thiên Thu chuyển ngữ)

THÁNH ZAMEN và THÁNH GULLIT


No comments:

Post a Comment

Comment