Sunday, July 22, 2018

BIỂN BÃO BÙNG


Bão bùng, sấm chớp liên miên
Biển đời sóng gió ngày đêm không ngừng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Ban ơn giúp sức vượt giông tố đời

TRẦM THIÊN THU
Sáng 22-7-2018


TỰ TÌNH TRĂNG

Lên cung trăng chẳng khó đâu
Cứ dùng bong bóng nắm vào bay lên
Bay lên rồi sẽ thấy tiên
Không còn về lại thế gian đâu mà
Cuội đang ngồi gốc cây đa
Gặp nhau kể chuyện ngày xưa ly kỳ
Hằng Nga mỹ nữ mê ly
Gặp rồi sẽ chẳng muốn về nữa đâu

VIỄN ĐÔNG
Sáng 22-7-2018

No comments:

Post a Comment

Comment