Monday, June 25, 2018

THIÊN NHÃN

Tự nhiên như nhớ, như quên
Mưa chiều chợt xối ướt miền hoàng hôn
Thánh Nhan xin xét soi con
Mọi điều chính trực rõ trong Mắt Ngài (1)
Vì con đắc tội với Ngài
Làm bao điều dữ, điều sai đã nhiều (2)
Con là một kẻ quá liều
Khiến Ngài xốn mắt đã bao lần rồi
Khi con chỉ mới phôi thai
Mắt Ngài đã thấy rạch ròi đời con
Mọi ngày được sẵn dành luôn
Đều ghi sổ sách và trong tim Ngài
Trước ngày khởi sự cuộc đời
Mắt Ngài đã thấy mười mươi tỏ tường (3)
Nhờ Ngài vẫn mãi xót thương
Mà con còn sống bình thường tới nay
Vắng Ngài, con sẽ chết ngay
Dẫu sinh hay tử bởi Ngài mà thôi

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-6-2018
(1) Tv 17:2. (2) Tv 51:6. (3) Tv 139:16.

No comments:

Post a Comment

Comment