Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

VÀNH KHUYÊN

Vành Khuyên hót nhẹ líu lo
Bay đi tìm hút mật hoa ngọt ngào
Vành Khuyên bắt bọ, bắt sâu
Những loài phá hoại làm đau mùa màng
Vành Khuyên xanh sắc vàng vàng
Xinh xinh thân nhỏ nhẹ nhàng lướt bay
Vành Khuyên đậu ở cành cây
Hai con mắt có “vành đai” trắng ngần
Hồn con như cánh chim bằng
Thoát người đánh bẫy, lưới giăng đứt rồi (*)
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời
Đã thương cứu độ kiếp người lầm than
Như Vành Khuyên hót râm ran
Tôn vinh Thiên Chúa từ nhân muôn đời
Như Vành Khuyên quyết không ngơi
Diệt trừ điều xấu, sống đời đơn sơ
Vành Khuyên giản dị bốn mùa
Xin vâng Thánh Ý sớm khuya kiếp người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 03-05-2018
(*) Tv 124:7 – “Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn”.
ÁCH NẶNG KHÔNG CHỊU NỔI !
Có lẽ phàm ngôn không đủ để diễn tả loại đầu óc cằn cỗi và xơ cứng của những kẻ như gã này.
Đất nước bị lãnh đạo bởi những đầu óc đặc như đá xanh thì làm sao có thể phát triển được?
Cá sống nhờ nước. Một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ cũng có thể biết điều đó, vậy mà hắn bảo “cá chết vì sặc nước”.
Theo lối suy luận tồi tệ của hắn, chúng ta có thể nói thế này: “Cá lên bờ mà chết chỉ vì nó NGỘP không khí”.
Ôi, lạy Chúa, dân Việt chúng con chịu “ách ngu đần” này đến bao giờ? Xin thương giải thoát chúng con!
+ SẤM NGÔN của Cố TT G.B. NGÔ ĐÌNH DIỆM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment