Tuesday, May 29, 2018

THÁNG SÁU TÌNH TỰ

“Những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28)

Thánh Tâm Thánh Tử Giêsu
Con xin một chỗ cho vừa tin yêu
Trần gian một chuyến khổ đau
Mệt mỏi đã nhiều, con muốn nghỉ ngơi
Nơi duy nhất – Thánh Tâm Ngài
Nơi an toàn nhất cho đời gian nan
Thánh Tâm Thánh Tử Từ Nhân
Con xin một chỗ làm phần nghỉ ngơi

TRẦM THIÊN THU
Ngõ Tháng Sáu – 2018

 Tâm Tình Tháng Sáu – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/05/tam-tinh-thang-sau.html

No comments:

Post a Comment

Comment