Saturday, May 26, 2018

PHÚC THẬT

[Thi hóa Tv 33]

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa
Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen
Chúa yêu thích điều công minh chính trực
Tình thương Chúa chan hòa khắp thế gian

Hạnh phúc thay quốc gia nào tin Chúa
Tôn vinh Ngài là Chúa Tể uy linh
Hạnh phúc thay dân nào tôn thờ Chúa
Quyết chọn Ngài làm gia nghiệp của mình

Lòng mỗi người do chính Chúa tạo dựng
Việc họ làm, Chúa thông suốt trước sau
Chính thần khí mới làm nên sự sống
Chứ xác thịt nào có ích chi đâu! [*]

Trên chúng con, xin đổ tình thương xuống
Lạy Chúa Trời, Đấng đại lượng từ nhân
Đoàn chúng con hằng cậy trông khuya sớm
Chính Lời Ngài là Nguồn Sống chứa chan

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 6:63.

E LỆ và CẢ NỂ
[Thi hóa Hc 4:20-31]

Hãy để ý tới thời cuộc
Và lo tránh điều xấu luôn
Cẩn trọng để khỏi áy náy
Đừng chuốc lấy nhục vào thân

Có cái nhục đưa đến tội
Có cái nhục là hồng ân
Đừng có vị nể ai cả
Kẻo chính mình phải thiệt thân

Cũng đừng có vì bị nhục
Mà hóa suy sụp xác hồn
Hãy lên tiếng khi cần thiết
Đừng nhát đảm, chớ ngại ngần!

Nhớ rằng vì nhờ lời nói
Người ta biết ai khôn ngoan
Cách phát biểu hay hoặc dở
Người ta biết trình độ liền

Đừng có nói trái sự thật
Phải biết xấu hổ phần mình
Vì sự thiếu học, kém cỏi
Mà cứ ăn nói linh tinh

Đừng hổ thẹn xưng thú tội
Đừng ngăn nước sông chảy tuôn
Đừng thiên vị người quyền thế
Đừng cúi trước kẻ ngu đần

Mặc dù mình có phải chết
Vẫn can đảm, chẳng làm ngơ
Hãy phấn đấu cho sự thật
Chúa sẽ bênh vực, chở che

Đừng có ăn càn nói bậy
Chớ nhu nhược, chớ ngại ngùng
Đừng trễ nải trong công việc
Làm gì phải quyết làm xong

Trong gia đình đừng hung dữ
Như con sư tử thét gầm
Mà lại hèn hạ, nhút nhát
Trước người khác, giữa gia nhân

Đừng xòe tay ra lãnh nhận
Rồi nắm chặt, chẳng cho đi
Tính e lệ, thói cả nể
Chắc chắn không là khiêm nhu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment