Thursday, May 24, 2018

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI

Đường đời lúc tím lúc xanh
Vui – buồn, sướng – khổ, lữ hành trần gian
Gập ghềnh đèo dốc xuống – lên
Gian nan sỏi đá thâu đêm suốt ngày
Mân Côi một chuỗi trên tay
Xoay vòng Thập Giá đó – đây… Chưa dừng!
Vòng đời xoay mãi đến cùng
Mở đầu và kết thúc Vòng Kinh Yêu
Từng vòng Thập Giá khổ đau
Kết thành liên khúc ca dao ân tình
Từng vòng xoay tới Thiên Đình
Trăm năm một đoạn đời mình. Thế thôi!
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Ba Ngôi Một Chúa đời đời quyền linh

TRẦM THIÊN THU
Cõi chiều âm u, 24-5-2018

TÌNH THĂM THẲM

Có TÌNH mà chẳng có YÊU
Ngoại tình ngay lúc bên nhau đồng hành
Có YÊU mà chẳng có TÌNH
Ta ở gần mình mà vẫn ngàn xa…

Còn đâu Hôn Luật diệu kỳ
Cấm thì cứ cấm, quên thì cứ quên (*)
Chúa buồn thì mặc Chúa buồn
Hôn nhân là chuyện xưa hơn đất rồi!

TRẦM THIÊN THU
(*) Mc 10:9; Mt 19:6b – “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.

HIỆN TƯỢNG THẦN BÍ

No comments:

Post a Comment

Comment