Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

GIẢ THUYẾT THẬT

“Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô thì anh em HÃY TÌM KIẾM NHỮNG SỰ CAO SIÊU TRÊN TRỜI, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3:1)

Trần gian là cõi tạm thôi
Giống như lữ quán tạm thời trú thân
Quê hương là cõi Thiên Đàng
Tín nhân thao thức luôn mong về nhà
Đời gần bước mỏi đường xa
Gần mà xa, ngỡ như là chiêm bao
Chiêm bao mà chẳng mơ đâu
Thật hơn sự thật, nghĩa yêu rạch ròi
Tự mình giải nghĩa suốt đời
Giải xong chắc chắn lên trời. Thế thôi!
Giêsu đang đợi đó rồi
Tay chân năm dấu đau đời còn nguyên
Đời ai gian khổ truân chuyên
Giêsu in dấu êm đềm Thiên Cung

TRẦM THIÊN THU
Chiều 10-5-2018

HOA MẸ HOA CON

Đẹp thay Hoa Mẹ thắm hồng
Cho hoa con nở trong vùng thương yêu
Nép bên Hoa Mẹ sớm chiều
Hoa con hạnh phúc dạt dào ngày đêm
Tạ ơn Thiên Chúa chí nhân
Ban Hoa Mẹ để hoa con nên người

TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-5-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment