Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

DỰ BÁO

Hôm nay dự báo xem sao
Nắng ít hay nhiều, mưa nhỏ hay to?
Đời lo là việc đời lo
Chỉ là dự đoán, chắc gì đúng đâu
Khác chi những giấc chiêm bao
Mơ thì rất thật mà sao sai lầm?
Sai lầm là kiếp phàm nhân
Chỉ mình Thiên Chúa tuyệt luân đời đời
Chớ nên ảo tưởng, khinh người
Tưởng mình thông suốt mà sai thêm nhiều
Chớ nên hợm hĩnh, dám liều
Chỉ là ngu dốt, tự kiêu thôi mà
Điều cần dự báo là gì?
Xét xem mình có được về Trời chăng?
Hãy mau dự đoán rõ ràng
Để không hối hận, để không lỡ đời!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 04-05-2018

1. XIN CẢM ƠN ĐỜI là ca khúc cuối cùng của NS Trúc Phương, được viết vào tháng 3-1995, không lâu sau đó thì ông mất.
2. GỬI NGƯỜI VỀ CÁT BỤI là ca khúc được NS Nhật Ngân viết để tưởng niệm NS Trúc Phương (1933-1995) khi ông chán “Thói Đời” để về cõi vĩnh hằng. Ông đã được mệnh danh là ông hoàng Boléro với khoảng 70 ca khúc, nhưng hầu hết bài nào cũng được giới yêu nhạc ưa chuộng và được phổ biến rộng rãi. Nhạc của ông viết về tình yêu, tình người , tình quê hương, và tình lính. Âm điệu lúc nào cũng êm ái nồng nàn. Lời ca luôn bình dị mà vẫn thâm thúy, có chất thơ, dễ nhớ, dễ thuộc và đi vào lòng người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment