Saturday, April 7, 2018

VẾT THƯƠNG XÓT

(Niệm ý Ga 20:19-29)

Đây là dấu giáo họ đâm
Vết thương còn dấu Thánh Tâm của Thầy
Tô-ma, con hãy lấy tay
Thọc vào chính vết thương này xem sao
Tô-ma lạy tựa tế sao:
“Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao nhân lành”
Chúa cười và dạy chân thành
Tin dù không thấy thì thành phúc ngay
Ôi, Lòng Thương Xót tràn đầy
Con xin ngụp lặn suốt ngày suốt đêm

TRẦM THIÊN THU
Đại lễ LCTX – 2018

GHI CHÚ: câu 7 và 8 có điệp từ “thành,” nhưng hai chữ “thành” này dị nghĩa nên được phép sử dụng, nếu đồng nghĩa là sai Thi Luật.

No comments:

Post a Comment

Comment