Tuesday, April 24, 2018

ĐỜI THƯỜNG

Nỗi sầu khổ làm người điên phải chết
Cơn giận hờn làm kẻ dại tiêu vong [1]
Kiếp phàm nhân bao trở trăn không ngớt
Nỗi lắng lo cứ phủ kín đời thường!

Tiếng sáo con dìu dặt cung ai oán
Cung đàn con văng vẳng khúc nhạc sầu [2]
Xin giúp con không thất vọng, chán nản
Vẫn tín vọng trong những lúc khổ đau!

Sớm trưa chiều, con than sầu rên rỉ
Vững tin rằng Ngài sẽ nghe tiếng con [3]
Đời đơn độc nhưng vẫn luôn có Chúa
Xin độ trì, nâng đỡ và ủi an!

Lạy Thiên Chúa, cúi xin Ngài thương xót
Tội-nhân-con kiếp vô duyên khốn cùng
Xin thứ tha cho con – kẻ bội bạc
Mọn hèn nhất trong những người bình thường!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-04-2018
[1] G 5:2. [2] G 30:31. [3] Tv 55:18.

Thưởng thức CON THUYỀN KHÔNG BẾN của NS Đặng Thế Phong

2. Saxophone – https://www.youtube.com/watch?v=Kx3V3GjluFQ

3. Đàn bầu – https://www.youtube.com/watch?v=lDbI9IBR8Nk

THUỐC CẦU NGUYỆN do Thần Y GIÊSU kê toa:
Mỗi ngày 3 lần, uống với NIỀM TIN và KIÊN TRÌ.
Lưu Ý Quan Trọng: KHÔNG uống với LO ÂU và NGHI NGỜ.

MẸO CHỮA HẾT ĐỜM, HO KHÔNG CẦN DÙNG KHÁNG SINH

Tháng Tư ngày ấy Ba Mươi
Ai khóc, ai cười, ai khổ vì ai?
Không hề ăn ớt mà cay
Lệ nào ướt đẫm tháng ngày Việt Nam?

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM – BUỒN QUÁ VIỆT NAM ƠI!
(những ngày tự do cuối cùng…)

No comments:

Post a Comment

Comment