Saturday, April 21, 2018

NIỆM KHÚC THÁNG NĂM

Per MARIAM Ad JESUM – Nhờ MẸ Đến Với CHÚA GIÊSU”

Hoa lòng con không đẹp nhưng thành kính
Dâng tiến Mẹ theo bổn phận làm con
Dẫu nhiều khi con chẳng giữ vẹn toàn
Nhưng vững tin Mẹ không hề từ chối

Con yếu đuối và con đầy tội lỗi
Vậy mà con vẫn được Mẹ thương yêu
Luôn chở che và nâng đỡ sớm chiều
Khi vấp ngã lại được Mẹ bênh vực

Hoa đời con tả tơi và tan nát
Mẹ vẫn thương chăm chút và nâng niu
Áo đời con những vết rách quá nhiều
Xin vá lại, lạy Thánh Mẫu từ ái!

Con mọn hèn mong yêu Mẹ sớm tối
Hoa Tháng năm là những Đóa Mân Côi
Từng điệp khúc Kính Mừng thật tuyệt vời
Xin dẫn con đi gặp Con của Mẹ

TRẦM THIÊN THU
Tháng Năm – 2018

NẮNG THÁNG NĂM

Pha lê nắng đổ ban trưa
Tháng Năm chảy những giọt mồ hôi trong
Trong như những khoảng long đong
Trong như khát vọng bềnh bồng khôn nguôi
Trong như mơ ước về trời
Trong như nước mắt ướt đời chờ mong
Trong như những thoáng bâng khuâng
Trong như những hạt Kính Mừng lâm râm
Trong như mưa giọt lâm thâm
Trong như những đóa nỗi niềm kính dâng
Nguyện xin Thánh Mẫu từ tâm
Dẫn con theo Mẹ về bên Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment