Friday, March 9, 2018

TÌNH KHÔNG GIÀ

(thấy hình nên “ngứa óc” mần thơ)

Hôm nay tôi quyết công khai
Hôn cho thiên hạ biết tôi yêu bà
Dù bà không đẹp như xưa
Tôi vẫn thương bà suốt cả đời tôi

Nghe ông nói thấy mắc cười
Nhưng thích quá trời, ông có biết không?
Cả đời dành trọn cho ông
Hôm nay mới được thỏa mong bao ngày

Đám con, lũ cháu vỗ tay
Hoan hô vang dội, mừng hai ông bà
Tình yêu mãi mãi không già
Dây tình Chúa thắt diệu kỳ biết bao! (*)

TRẦM THIÊN THU
Bình Minh Trai Nhật, 9-3-2018

(*) “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6; Mc 10:9).

No comments:

Post a Comment

Comment