Thursday, March 29, 2018

SẦU THƯƠNG

“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” (Mt 26:38; Mc 14:34)

Lời Thầy thấm đẫm u buồn
Sầu Thầy thì ít, sầu con quá nhiều
Trăng khuya chênh chếch xuyến xao
Lòng Thầy trĩu nặng nỗi sầu thương con
Bởi con mê muội, sai lầm
Tháng ngày ảo vọng đi tìm hư vô
Chiều xác thịt hóa u mê
Mặc Thầy sầu thảm giữa khuya lặng buồn
Xin Thầy tha thứ cho con
Ban thêm sức mạnh giữa đêm mịt mù
Kéo con xa chước quỷ ma
Để con luôn ở ngay bên cạnh Thầy
Xa Thầy, con gặp nguy ngay
Con xin cố thức với Thầy, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Vượt Qua – 2018

THẦY ƠI!

Thẳng tay ném mấy chục đồng
Giu-đa quả quyết: “Tôi không bán Thầy
Mấy ông chỉ dối lừa tôi” [*]
Thế nhưng sự việc đã rồi còn đâu!
Ở đời lắm kiểu lừa nhau
Dối thầy, phản bạn, chuyện nào lạ chi!
Vì tam giới: Tham, Sân, Si
Con đây cũng giống Giu-đa, thưa Thầy!
Đời con nào có hơn ai
Vậy mà cứ tưởng mình đây ngon lành
Tướng đi vênh váo, ngông nghênh
Mắt nhìn liên láo, ngó quanh khinh người
Vậy là con bán Thầy rồi
Chỉ vì vật chất, đánh rơi linh hồn
Lạy Thầy, xin xót thương con
Thành tâm sám hối vô vàn, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 27:4.

THƯƠNG
“Đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23:28)

Con đây chẳng dám khóc Thầy
Vì con tội lỗi ngập đầy đời con
Nên con bất xứng vô ngần
Nhưng con than khóc cho phần tội riêng
Thầy là Thiên Chúa uy quyền
Nhưng Thầy đau khổ, lụy phiền vì con
Và Giờ đã điểm vang lên [1]
Dù không có tiếng chuông ngân gợi sầu
Khổ Thầy mà thấy con đau
Thương Thầy mà xấu hổ nhiều lòng con
Xin Thầy giáng phúc thi ân
Giúp con can đảm thông phần khổ đau
Chết cho một kiếp tự kiêu
Chết cho ngày tháng lao đao sống mòn
Tạ ơn Thầy đã vì con
Sẵn sàng đổ máu cứu hồn con đây
Con xin ghi nhớ lời Thầy
Không ngừng cầu nguyện dẫu ngày hay đêm [2]
Xin Thầy đưa bước con lên
Can-vê tím hóa trắng ngần phục sinh

TRẦM THIÊN THU

[1] Mc 14:41; Mt 26:45 – “Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi.”
[2] Lc 22:39 và 46 – “Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.”

No comments:

Post a Comment

Comment