Saturday, March 10, 2018

RẠCH RÒI

[Niệm khúc Lc 18:9-14]

Pha-ri-sêu thật tốt lành
Không bất chính, chẳng ngoại tình, tham lam
Mỗi tuần chay tịnh hai lần
Phần mười thu nhập dâng lên Chúa Trời
Một con người thật tuyệt vời
Mà sao Thiên Chúa không vui chúc lành?
Bởi vì ưỡn ngực, ngông nghênh
Ỷ mình, hợm hĩnh, coi khinh mọi người
Tưởng mình sống tốt nhất đời
Đúng mà hóa trật, càng sai càng lầm
Gã thu thuế – kẻ tội nhân
Cúi đầu đấm ngực ăn năn tội mình
Chúa Trời vui vẻ chúc lành
Được tha tội lỗi, gã thành chính nhân
Hai người, hai vẻ, hai phần
Chính – tà rõ rệt, trắng – đen rạch ròi
Tự tôn bị hạ xuống thôi
Khiêm nhu là cách làm người mến tin
Con đây là một tội nhân
Rõ ràng thua cuộc gian trần, Chúa ơi!
Xin thương nâng đỡ bước đời
Giúp con yêu Chúa, theo Ngài tín trung

TRẦM THIÊN THU
Sáng Trai Nhật, 10-3-2018

No comments:

Post a Comment

Comment