Wednesday, March 28, 2018

DẤU THẬP

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1:29)

Thập Giá là dấu chết
Dấu đau khổ tơi bời
Thập Giá – dấu chấm hết
Chấm hết một cuộc đời

Dấu chấm hình chữ thập
Chứ không có hình tròn
Một loại dấu chấm hết
Mang vết khổ thê lương

Tiếng búa đinh chát chúa
Sởn óc, nổi da gà
Máu lênh láng sắc đỏ
Giữa chiều tím Can-vê

Thế lực của kẻ ác
Thâm độc hơn sói lang
Dùng quyền để bắt ép
Người cô thế, cô thân

Xưa và nay vẫn thế
Có thế nên có quyền
Xử bất chấp công lý
Giết hại đám dân đen

Chúa là người công chính
Nên kẻ xấu ghét ghen
Đúng – sai không phân định
Giết cho thỏa tà tâm

Dấu chấm hết chữ thập
Nhưng là dấu sinh tồn
Chữ thập là dấu cộng
Không hết mà vẫn còn

Mọi sự đã hoàn tất (*)
Chúa trút hơi cuối cùng
Về nhân tính, Ngài chết
Rồi phục sinh vinh quang

TRẦM THIÊN THU
Thứ Tư Tuần Thánh – 2018
(*) Ga 19:30 – Tetelestai.

No comments:

Post a Comment

Comment