Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

CHỮ TÂM

Chữ Tâm liên đới chữ Tham
Hai Tê đối lập nhưng gần nhau luôn
Chữ Tâm – nhân ái đầy hồn
Chữ Tham – thâm độc sớm hôm lọc lừa
Đẹp trai, hiền hậu Giu-se [1]
Các anh căm ghét, oán thù, không thương
Chữ Tâm chẳng có trong lòng
Tình thân cũng bị coi thường, hại nhau
Giê-su – Con Đấng tối cao
Từ bi, nhân hậu, dạt dào xót thương
Bao người mai mỉa, ghen tuông
Chữ Tâm đánh mất, trong lòng mưu mô
Chữ Tâm trái với chữ Tà
Chữ Tâm đánh mất hóa ra Tham tàn
Tham – Sân – Si nối vòng tròn
Khiến người điên đảo, chẳng còn thương ai
Tham lam danh vọng, tiền tài
Tham quyền chức, chẳng coi ai ra gì
Ác tâm nên cũng bất nghì [2]
Chúa Trời chí thánh chẳng ưa loại này!
 
TRẦM THIÊN THU
Sáng Thứ Sáu Mùa Chay, 02-03-2018
[1] Tổ phụ Giuse trong Cựu Ước bị anh em hại – St 37:2-36.
[2] Bất nghì: không nhân nghĩa, không chung thủy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment