Monday, February 12, 2018

NỰNG XUÂN

Dọc đường xanh, đỏ, trắng, vàng…
Hoa tươi khoe sắc huy hoàng đón Xuân
Thấy cô gái tuổi thanh xuân
Tỏ vẻ ân cần nâng những đóa hoa
Em thơ khúc khích cười đùa
Người già ngồi ngóng con xa trở về
Tết thơm mùi vị hương quê
Nồng nàn nhân nghĩa tư bề mùa Xuân
Món Xuân, món Tết đầy bàn
Thấy dư mà chẳng có phần thừa đâu
Đủ xài cho trọn lời cầu
Chẳng thừa, chẳng thiếu, biết điều là vui (1)
“Đừng lo chi!” – Chúa dặn rồi (2)
Lo nhiều chuốc khổ mà thôi, ích gì?
Nựng Xuân cho Tết đê mê
Chúa mừng khi thấy cả nhà vui Xuân

TRẦM THIÊN THU
Chờ Con Chó Cún – 2018

(1) “Tri túc chi túc, hà thời túc; tri nhàn chi nhàn, hà thời nhàn – Biết đủ là đủ, tức là đủ; biết nhàn là nhàn, tức là nhàn”.
(2) Mt 6:34 – “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

No comments:

Post a Comment

Comment