Friday, February 23, 2018

HOÀN THIỆN TÌNH YÊU

(Niệm khúc Mt 5:43-48; Lc 6:27-35)

Yêu là chuyện của con tim
Yêu người và cũng muốn mình được yêu
Yêu là điệp khúc ca dao
Không tình yêu hóa nỗi đau kiếp người
Yêu luật Chúa muôn đời
Yêu để con người sớm hoàn thiện hơn
Con tim khao khát yêu luôn
Nhưng đâu có dễ như tim mong chờ
Bởi vì yêu hết người ta
Yêu cả kẻ thù, thật khó biết bao!
Bị người ta tát thì đau
Nhưng không tức giận mới yêu thật lòng
Chúa ơi, thật khó vô cùng
Nhưng Ngài dạy thế, phải vâng lời Ngài
Bởi vì chẳng phải chuyện chơi
Nếu không chẳng được sống đời mai sau
Ai xin thì phải cho mau
Đắn đo, tính toán, đừng cầu mong chi!
Chỉ mong hạnh phúc Ta-bor
Nhanh chân trốn khỏi Can-vê là xoàng
Hay gì nhát đảm, hoang mang
Chúa không cần kẻ khoe khoang, hợm mình
Khổ đau là thuốc tâm linh
Yêu mà không khổ, đáng khinh thôi mà
Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu
Giúp con hoàn thiện yêu y như Ngài
Sẵn sàng uống chén đắng cay
Yêu thương suốt kiếp, ăn chay trọn đời

TRẦM THIÊN THU
Chiều Xuân Chay, 23-2-2018

+ Thánh Ca ĐƯỜNG LÊN THÁNH GIÁ

No comments:

Post a Comment

Comment