Saturday, February 3, 2018

CHUYẾN TẾT

Lên xe đi chuyến cuối năm
Đưa Xuân về gặp Tết miền quê yêu
Én chao nghiêng cánh ca dao
Bướm, Ong đoàn tụ, ngọt ngào niềm Xuân
Mai năm cánh nở vàng vườn
Giao thừa mùi bánh tét thơm khắp nhà
Tiếng cười khúc khích trẻ thơ
Giòn hơn pháo nổ ngày xưa đì đùng
Dưa xanh vỏ lại đỏ lòng
Ngọt ngào nhân nghĩa quê hương đậm tình
Lộc Xuân chan chứa ơn lành
Từng lời giáo huấn Thánh Kinh thấm nhuần
Êm đềm hạnh phúc ngày Xuân
Tạ ơn Thiên Chúa ban ơn dạt dào

TRẦM THIÊN THU
Mậu Tuất – 2018

No comments:

Post a Comment

Comment