Tuesday, January 2, 2018

XIN XUÂN

“Khốn thay những tâm hồn HÈN NHÁT, những bàn tay rã rời, và người tội lỗi lập lờ nước đôi.” (Hc 2:12)

XIN XUÂN

Chó cười, chó lạy mọi người
Xin người đừng ác như loài sói lang
Chó trung thành, chó đàng hoàng
Xin người đừng phá xóm làng, hại dân
Chó cười, lạy chúc tân niên
Xin người hãy giữ trọn niềm yêu thương
Tân niên Mậu Tuất ước mong
Con cháu Lạc Hồng bảo vệ Việt Nam

VIỄN ĐÔNG

HÁT VỀ VIỆT NAM

LỜI THỀ MẬU TUẤT

Năm nay trách nhiệm của mình
Quyết tâm hành động phân minh, rạch ròi
Kẻ nào hợm hĩnh, loi choi
Quyết không tha thứ, quyết “chơi” tới cùng
Kẻ nào phát biểu lung tung
Mồm hôi, họng thối, đừng hòng thoát thân
Kẻ nào kiếm chuyện hại dân
Bày trò bỉ ổi, trị liền thẳng tay
Kẻ nào bè phái tay sai
Phải đền tội đủ, để thay đổi đời
Kẻ nào thâm độc hại người
Ỷ quyền, cậy thế là loài hại dân
Nói năng nghịch nhĩ, làm càn
Tưởng khôn mà chỉ ngu đần mà thôi
Tham lam, nhũng nhiễu, biếng lười
Nói hay, làm dở, thừa đời, ích chi!
Chó săn Mậu Tuất quyết thề
Cắn kẻ xấu, giữ cõi bờ Việt Nam

VIỄN ĐÔNG
Mậu Tuất Niên – 2018

TỰ HÀO VIỆT NAM

VIỆT NAM NƯỚC TÔI

No comments:

Post a Comment

Comment