Saturday, January 20, 2018

THƯ GIÃN MẬU TUẤT

TẾT VÔ TƯ

Xuân về, Tết đến, nhỏ hay to
Cũng cứ vô tư, chẳng cần lo
Rượu uống dăm ly, chân lảo đảo
Thịt ăn mấy miếng, bụng căng no
Trái cây một trái ăn vừa đủ
Bánh tét vài khoanh nuốt chẳng vô
Tết thế mà thôi nhưng vẫn thú
Xuân về, Tết đến, lại mần thơ


VIỄN ĐÔNG

ĐÊM TRỪ TỊCH, CON CHÓ SỦA VANG LÀNG XÓM.
SÁNG ĐẦU NĂM, KẺ GIAN QUỲ LẠY XIN THA.


ĐÚNG MẬU TUẤT RỒI !

Thế là Mậu Tuất về rồi
Con Chó sủa vang khắp nơi
Mùi riềng sao mà thơm phức
Ái chà, đúng nó đấy thôi!

Lì xì cho hết mọi người
Mỗi người chỉ một bao thôi
Đừng có giành nhau đấy nhé
Rồi ai cũng có niềm vui

Xong rồi cùng nhậu thịt cầy
Đón giao thừa thật ngất ngây
Thả ga đến sáng mồng một
Ai mạnh, ai yếu, biết ngay!

VIỄN ĐÔNG

TIẾN SĨ CHÓ

Năm nay Tiến Sĩ Chó nhiều
Phát ngôn bừa bãi, nói liều, nói ngoa
Học hành ba chữ ti toe
Ngu mà đẳng cấp, thật là oai phong!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment