Saturday, January 27, 2018

TÂM SỰ CỦA CHÓ

Xuân này Tết Chó nhà tôi
Buồn – vui lẫn lộn, đứng – ngồi không yên
Bởi người chửi “chó cắn càn”
Chó tôi chịu bạc phận hèn như vôi
Đôi khi “chó ngáp phải ruồi”
Cũng hên một chút cho đời có Xuân
Người ta bán lận, buôn gian
Thịt cầy mà lại treo phần đầu dê
Chó tôi bản chất thật thà
Sao lại chửi là “chó bẩn, chó ngu”?
Người ta xấu miệng điêu ngoa
Cho rằng năm Chó thêm lo lắng nhiều
Chó nào cắn áo rách đâu
Luôn trung tín dẫu giàu, nghèo chủ nhân
Năm nào may – rủi, xui – hên?
Năm nào chả thế, vui – buồn tại ta!
Dị đoan mê tín gian tà
Thế mà lẻo mép: “Tin Cha trên trời”
Mấy lời tâm sự Chó tôi
Chúc hết mọi người hạnh phúc mừng Xuân
Ơn trời, lộc thánh chứa chan
Quyết tâm năm mới từ nhân, yêu người (*)

VIỄN ĐÔNG
Xuân Mậu Tuất – 2018
(*) Lc 6:36.

No comments:

Post a Comment

Comment