Tết không Cha Mẹ, có còn Xuân không?
Ưu tư ray rứt trong lòng
Vườn không, nhà trống, bâng khuâng nỗi niềm!
Xuân xưa nồng ấm, êm đềm
An vui bên Mẹ, bên Cha
Tết nghèo mà lại đậm đà tình thân
Tết nay như vắng bóng Xuân
Bởi không Cha Mẹ, Tết quên Xuân rồi!
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin ban hồng phúc cho mai nở vàng
Xuân nay nhắc Tết Thiên Đàng
Mong niềm tin mãi vững vàng ngày đêm
TRẦM THIÊN
THU
Đón Xuân
Mậu Tuất – 2018
NÉT XUÂN
Én nghiêng cánh Tết chào Xuân
Bướm mơn man gió chập chờn bên hoa
Áo mềm lụa nắng pha lê
Gót hài thong thả nhẹ khua dịu dàng
Môi tình nở đóa Mai vàng
Mắt Xuân lúng liếng mi cong mày ngài
Việt Nam quê Mẹ muôn đời
Con Hồng cháu Lạc vui đời tự do
Máu hồng thắm đỏ ngàn xưa
Bao năm văn hiến mãi là Việt Nam
Nhân nhân đoàn tụ hợp quần
Cung thương cao vút hòa âm gia đình
Cùng nhau thờ Chúa chí linh
Yêu người, mến Chúa trọn tình mùa Xuân
Bướm mơn man gió chập chờn bên hoa
Áo mềm lụa nắng pha lê
Gót hài thong thả nhẹ khua dịu dàng
Môi tình nở đóa Mai vàng
Mắt Xuân lúng liếng mi cong mày ngài
Việt Nam quê Mẹ muôn đời
Con Hồng cháu Lạc vui đời tự do
Máu hồng thắm đỏ ngàn xưa
Bao năm văn hiến mãi là Việt Nam
Nhân nhân đoàn tụ hợp quần
Cung thương cao vút hòa âm gia đình
Cùng nhau thờ Chúa chí linh
Yêu người, mến Chúa trọn tình mùa Xuân
Một thương là Tết đoàn viên
Hai thương là Tết quên phiền mà vui
Ba thương là Tết không xui
Bốn thương là Tết thơm mùi bánh chưng
Năm thương là Tết tưng bừng
Sáu thương là Tết cùng mừng tuổi nhau
Bảy thương là Tết thịt nhiều
Tám thương là Tết ngọt ngào mứt, dưa
Chín thương là Tết ông bà
Mười thương là Tết mẹ cha thâm tình
Hai thương là Tết quên phiền mà vui
Ba thương là Tết không xui
Bốn thương là Tết thơm mùi bánh chưng
Năm thương là Tết tưng bừng
Sáu thương là Tết cùng mừng tuổi nhau
Bảy thương là Tết thịt nhiều
Tám thương là Tết ngọt ngào mứt, dưa
Chín thương là Tết ông bà
Mười thương là Tết mẹ cha thâm tình
TRẦM THIÊN THU
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu? – Nhật Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment