Saturday, December 30, 2017

VỊNH MẬU TUẤT


Tân niên Mậu Tuất, chó gì?
Chó gì cũng được, nhưng mà phải ngoan
Mong đừng gặp lũ chó điên
Phá làng, phá xóm, dân oan ức nhiều
Mong đừng gặp đám chó liều
Ăn nhiều, phá lắm, khổ sầu nhân dân
Mong sao có lắm chó ngoan
Ích dân, lợi nước, bình an dân mình
“Gâu gâu” chớ sủa linh tinh
Đánh hơi tham nhũng, triệt nhanh tội đồ
Chó đừng nhát đảm, co ro
Cắn cho hết lũ gian tà, tham lam
Chó vàng, đốm, xám, trắng, đen
Lên ngôi Mậu Tuất, chớ quên dân lành!

VIỄN ĐÔNG
Giao Thừa 2017 – 2018


CHÓ ĐỒNG CA

Gâu gâu… Mậu Tuất tới rồi
Ba con chó hát vang bài “cầy tơ”
Không làm mà chỉ sủa to
Nhân dân nước Việt sẽ cho… củ riềng!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment