Wednesday, December 13, 2017

ĐÓA NGÔI LỜI

“Từ gốc tổ Gie-sê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non” (Is 11:1)

Gie-sê nảy lộc, đâm chồi
Mầm Non trổ Đóa Ngôi Lời Giê-su
Phủ xanh biếc bóng an hòa
Nhân gian trú ẩn suốt Mùa Hồng Ân
Ngôi Lời mặc lấy xác phàm
Và Ngài cư ngụ giữa miền trần ai [*]
Tạ ơn Thánh Phụ muôn đời
Đã thương ban Đấng Ngôi Lời giáng sinh
Cứu nhân loại thoát tội tình
Được hưởng công bình, công lý, bình an
Vui thay Em-ma-nu-el
Chúng nhân thoát cảnh ưu phiền, cô đơn

TRẦM THIÊN THU
Sáng 13-12-2017
[*] Ga 1:14a – “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”

ĐẤNG NGÔI LỜI
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1:14a)

NGÔI Hai giáng thế làm người
HAI cõi đất – trời nối kết yêu thương
NHẬP vào cõi thế đời thường
THỂ nhân đón Chúa ở cùng ngày đêm
LÀM cho nhân loại vui thêm
NGƯỜI người biết Đấng nhân hiền quyền linh
THIÊN thần hợp xướng tôn vinh
CHÚA Trời ban phúc an bình mọi nơi
 đâu cũng thỏa mừng vui
CÙNG nhau nô nức dâng lời tạ ơn
CHÚNG con tội lỗi phàm hèn
NHÂN từ Đức Chúa vô ngần xót thương

TRẦM THIÊN THU

 Thánh ca NGÔI LỜI (Ga 1:1-14) – https://youtu.be/J9uveLLSx1Y

No comments:

Post a Comment

Comment