Sunday, December 31, 2017

LỜI RU GIA ĐÌNH

Giáng Sinh giá lạnh Be-lem
Nghèo nàn hang đá giữa miền hoang vu
Nhưng là bức họa Thánh Gia
Ấm tình thương mến, đơn sơ gia đình
Nghèo tiền nhưng lại giàu tình
Đúng là tổ ấm an bình thảnh thơi
Sang giàu đâu chắc gì vui
Tranh giành vật chất, ngậm ngùi gia phong
Cuộc đời dẫu có long đong
Nhưng ơn Chúa vẫn tô hồng tháng năm
Cuộc đời nếu chẳng gian truân
Không còn ý nghĩa, chỉ nhàm chán thôi
Gia đình ấm áp vành nôi
Ca dao thánh đức tuyệt vời lời ru
Bên con có mẹ, có cha
Vòng tay thương mến bốn mùa đức tin

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Gia – 2018

LỜI CHÚC MÙA ĐÔNG

Trăm năm nhân thế tiêu điều
Lữ hành khốn khổ, sớm chiều phân vân
Đi tìm ngọc bích quanh năm
Bồi hồi như tuyết trắng ngần thi ca
Mùa Đông – khúc hát phổ thơ
Khao khát mong chờ, tha thiết tình nhân
Ước xa cũng hóa thành gần
Cầu xin duyên nợ nồng nàn men yêu
Chúc người hạnh phúc ngọt ngào
Như lòng thương xót dạt dào khôn nguôi
Giê-su Đức Chúa Ngôi Lời
Nhập thể làm người nối kết yêu thương
Chân thành lời chúc mùa Đông
Mong lòng ai lạnh cũng nồng ấm lên

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment