Thursday, November 30, 2017

NIỆM KHÚC MÙA VỌNG

“Áp bức người yếu thế là sỉ nhục Đấng tạo thành nên họ, thương xót kẻ khó nghèo là tôn kính Đấng dựng nên người đó.” (Cn 14:31)

Hai tay cầu Chúa giơ lên
Hồn con khát Chúa như miền đất khô [1]
Thu đi, Đông đến, Vọng về
Thành tâm sám hối, mong chờ Ngôi Hai
Phải chi Ngài xé tầng trời
Để mà ngự xuống, núi đồi khiếp run [2]
Kiếp phàm nhân lắm nỗi buồn
Xin Ngài mau đến ban nguồn bình an
Bao người yếu thế muộn phiền
Kêu không ai thấu nên rên siết sầu
Chịu nhiều oan ức, khổ đau
Chịu nhiều áp bức, chịu nhiều bất công
Kẻ nghèo khó vẫn đợi trông
Ngôi Hai giáng thế xót thương cứu đời
Hai tay giơ hướng lên trời
Râm ra khấn nguyện những lời thiết tha
Xin ngự đến, lạy Giêsu! [3]
Cứu nhân độ thế, đẹp Mùa Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Mùa Vọng – 2017
[1] Tv 143:6.
[2] Is 63:19b.
[3] Kh 22:20b.

No comments:

Post a Comment

Comment