Monday, October 30, 2017

TINH KHÔI

“Những người mặc áo trắng kia là ai và từ đâu đến?” (Kh 7:13)

Lãnh phần Áo Trắng tinh khôi
Sau khi gian khổ cả đời trải qua
Bao nhiêu thử thách, gian nguy
Đức tin kiên vững không hề lung lay
Tinh khôi Áo Trắng đẹp thay!
Trắng áo đời này không thể nào so
Ôi chao, Áo Trắng diệu kỳ
Giặt trong Bửu Huyết Giêsu Ngôi Lời
Ngài là Đấng cứu độ đời
Cứu ai là những con người tin yêu
Bằng lòng chấp nhận khổ đau
Cam tâm chịu đựng ưu sầu trần gian
Mặc cho nhân thế ghét ghen
Chịu người bách hại, vu oan đủ điều
Một niềm tín thác, thương yêu
Lãnh phần Áo Trắng đẹp màu tinh khôi
Cầu xin các thánh trên trời
Nâng đỡ những người theo Chúa hôm nay
Cầu thay nguyện giúp hàng ngày
Mong phần Áo Trắng ngày mai mặc vào

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng các thánh hiển vinh – 2017

No comments:

Post a Comment

Comment