Friday, October 27, 2017

NHẬN và NHÌN

NHẬN
[Niệm khúc Lc 12:48 và Mt 5:26]

Nhận thì ai cũng thích thôi
Càng nhiều, càng tốt, càng vui, càng mừng
Nhận rồi thì hãy coi chừng
Nếu không sinh lợi, vô cùng sợ lo
Ban ngày chớ có nằm mơ
Rung đùi tự mãn thì nguy hiểm nhiều
Công bình – luật Chúa chí cao
Cho nhiều, đòi lắm – trước, sau rạch ròi
Có tài mà cậy chi tài
Nguyễn Du đã nói, chẳng sai chút nào!
Đẹp xinh, quyền chức, sang giàu
Chớ nên ảo tưởng, tự cao, hỡi người!
Mai đây tính sổ, Chúa đòi
Nếu mà vô dụng, trả lời sao đây?
Hơn người, được lắm hôm nay
Tất nhiên phải trả ngày mai: Công bằng!
Đừng biện hộ, chớ nói ngang
Đồng bạc cuối cùng ắt phải trả xong!

TRẦM THIÊN THU

NHÌN
[Niệm khúc Mt 7:15-20; Lc 6:43-44]

Trong cuộc sống thường nhật
Bình thường mà nhiêu khê
Thật – giả khó phân biệt
Phải tỉnh thức sớm khuya

Đã đành là đồ giả
Phải cẩn thận kẻo nguy
Ngôn sứ mà còn giả
Nói chi là người ta

Nhìn chiên mà là sói
Bên ngoài khác bên trong
Hchỉ là sói đói
Tham ăn mồi tứ phương

Cứ nhìn xem cây cối
Sinh loại hoa quả nào
Xấu – tốt bày ra đấy
Không thể giấu đi đâu

Cây tốt sinh quả tốt
Cây xấu không quả ngon
Quả kia chua hay ngọt
Nhìn người biết tâm hồn

Không đa nghi Tào Tháo
Nhưng cũng đừng vội tin
Khéo nói chỉ lừa đảo
Người thật thích lặng im

TRẦM THIÊN THU

Con người chẳng là gì trước bão tố, vậy mà vẫn kiêu ngạo. Thiên Chúa toàn năng, hãy tin nhận Ngài. Và hãy trả lời câu hỏi này: “Nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời thì sao lại không sớm nhận ra Đấng Chủ Tể của những sự vật đó?” (Kn 13:9)

Hãy xem “cơn giận” của thiên nhiên và tự vấn…

No comments:

Post a Comment

Comment