Tuesday, October 31, 2017

MIỀN U MINH

Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn
Luyện Hình – một khoảng u buồn, khổ đau
Trần gian là cuộc bể dâu
Nhưng chưa hề thấm chút nào đâu nha
Nếu so với Luyện Hình kia
Lửa trần chỉ tựa gió lùa hiu hiu
Đừng nên ảo tưởng chút nào
Luyện Hình muốn thoát, đền nhiều tội ta
Ăn năn đền tội sớm khuya
Ngày mai tiến thẳng ngay vô Nước Trời
Lửa nay với lửa đời đời
Phân biệt rạch ròi, khinh suất rất nguy
Nơi này khác với nơi kia
Nhưng bao hồn vẫn mong chờ phàm nhân
Chúng ta còn có thời gian
Cầu cho họ cũng thêm ơn cho mình
Chuyên cần chịu khó hy sinh
Họ thoát Luyện hình mình cũng vui lây
Sợi dây bác ái thật hay
Nối liền ba cõi chung tay một vòng (*)
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Đưa bao hồn tới Thiên Đường, Chúa ơi!
Nhờ công nghiệp của Ngôi Hai
Máu Hồng tẩy rửa tội đời chúng nhân

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Mùa Cầu Hồn – 2017

(*) Ba thành phần của Giáo hội duy nhất: Các Thánh (Thiên Đàng, Giáo hội Vinh thắng), Các Linh Hồn (Luyện Hình, Giáo hội Đau khổ) và Các Tín Nhân (Giáo hội Lữ hành, Giáo hội Chiến đấu).

No comments:

Post a Comment

Comment