Friday, October 27, 2017

LỜI CUỐI THÁNG MƯỜI

Muốn hay không cũng chia tay
Tháng Mười bỏ lại lá cây úa vàng
Ra đi về cõi mênh mông
Đưa Tháng Mười Một bềnh bồng về đây
Tháng Mười níu giữ nồng say
Câu kinh hồng thắm tươi bài Mân Côi

Tháng Cầu Hồn tím buồn lơi
Ru lời kinh nguyện gởi nơi Luyện Hình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Cho hồn thoát chốn u minh lụy sầu
Thiên Đình xin mở đón vào
Trường sinh vĩnh phúc, mến yêu đời đời

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-10-2017

GIÃ TỪ THÁNG MƯỜI

Tháng Mười bịn rịn cuối Thu
Bồi hồi khoảnh khắc giao mùa sắt se
Luyến lưu kỷ niệm nắng mưa
Lòng người cũng chợt vàng hoe nỗi buồn
Tháng Mười tĩnh lặng hoàng hôn
Chia tay là luật muôn niên kiếp người
Cái gì chũng chỉ một thời
Ngay cả con người cũng vậy, chẳng hơn
Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi [1]
An tâm sống, chớ lo chi
Không gì ngoài Thánh Ý Cha trên trời
Cuối năm báo hiệu hết đời
Tháng Mười Một tới là lời nhắc ta
Phàm nhân là kiếp bụi tro
Phù du sớm nở, chiều tà tàn phai
Nghẹn ngào gieo giống hôm nay
Vui mừng khấp khởi ngày mai tươi cười [2]
Trầm tư giã biệt Tháng Mười
Trọn niềm tín thác Chúa Trời xót thương

TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 65:12. [2] Tv 126:5.

BIỆT MƯỜI, ĐÓN MỘT

Giã từ nhé, Tháng Mười ơi!
Vòng xoay luân chuyển cuộc đời quanh năm
Mười đi, Một đến – luân phiên [*]
Tứ thời, bát tiết, cứ tuần tự thôi
Tháng Mười Một lại đến rồi
Thay đổi đất trời theo luật tự nhiên
Tháng Mười Một lạ hay quen?
Nghe vang vọng tiếng linh hồn than van
Luyện Hình khổ cực vô ngần
Một ngày mà tựa ngàn năm. Rất dài!
Dẫu rằng sẽ thoát nay mai
Nhưng đau khổ ít vẫn cay đắng nhiều
Cầu xin Thiên Chúa tình yêu
Tha bao hồn chốn khổ đau Luyện Hình
Cầu xin Đức Nữ đồng trinh
Mân Côi xin nối dây tình kéo lên

TRẦM THIÊN THU
[*] Theo dân gian, Tháng Mười Một thường gọi tắt là Tháng Một (khác với Tháng Một là Tháng Giêng).

Nghe ca khúc “Goodbye October” của Lm Andrian Snell:


Ca từ bài GOOBYE OCTOBER như sau:

Goodbye October
Let me rest in winters arms
With my coat around my shoulder – keeps me warm
Well I’m thinking of the hours we spend
Just changing with the season
And the reason for the calm before the storm.

Goodbye October
Have the leaves already fallen
I don’t mind the whistling wind around my door
Am I happy just to touch the snow
Or watch the meadows changing
Rearranging all the things we did before.

Goodbye October
Did we see the colours change
Are we all too busy rushing through the year
Are we making time for Jesus
And the things He wants to teach us
Can He reach us, do we really want to hear.

Hello forever
Let me rest in Jesus’ arms
With His love around me I can reach the skies
Well I wonder as the seasons turn
And autumn slowly breaking
Are we waking with His summer in our eyes
With His summer in our eyes.

No comments:

Post a Comment

Comment