Chuyện bắt nạt ngày nay thường xảy ra, đã và
đang xảy ra nhiều vụ nữ sinh hành hung và lột đồ nhau. Đó là một loại “dịch
bệnh” làm suy đồi đạo đức, làm băng hoại nhà trường và xã hội, phải “mạnh tay”
ngăn chặn. Kẻ bắt nạt không hẳn là học sinh cấp III hoặc cấp II, mà có thể chỉ
mới cấp I, thậm chí là mẫu giáo.
Kẻ bắt nạt là rất láu cá, nhỏ mọn, đê hèn, ranh
mãnh và đểu cáng. Kẻ bắt nạt là kẻ có máu “anh chị,” máu giang hồ. Kẻ bắt nạt có
thể hành động riêng hoặc chung nhóm. Kẻ bắt nạt có thể dùng lời nói (gọi tên), dùng
hành động (đánh, đấm, đá), dùng “dạng ảo” (hăm dọa qua chat, mail, nhắn tin
điện thoại), hoặc kết hợp cả ba dạng. Kẻ bắt nạt biết cách “làm khó” nạn nhân
bằng cách chọn đúng điểm yếu của người bị bắt nạt để tấn công.
Người bị bắt nạt có thể cảm thấy lẫn lộn
nhiều cảm xúc: Buồn bã, sợ hãi, lo lắng, im lặng, thậm chí là tự làm hại mình
và có ý định tự tử. Thường thì người bị bắt nạt cảm thấy cô đơn, không ai giúp
đỡ, lép vế và sợ người khác biết, lúc đó vấn đề trở nên phức tạp hơn. Điều này
có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự tự tin, và việc học tập.
Vài cách gợi ý giải quyết vấn đề:
· Làm ngơ kẻ bắt
nạt khi có thể. Kẻ bắt nạt luôn tìm sự phản ứng của người bị bắt nạt, vì thế
đừng “trúng kế” của họ.
· Trình bày với
giáo viên có uy tín. Kẻ bắt nạt sẽ không biết đâu. Giáo viên có thể âm thầm
thông báo cho các giáo viên khác để lưu ý và có thể bắt quả tang kẻ bắt nạt. Nếu
thấy khó nói với giáo viên, có thể viết ra giấy và gởi cho giáo viên.
· Hãy nói với một
người bạn tin cậy. Đó là lý do tốt để người bạn làm chứng khi có thể. Nếu cần
hỗ trợ, hãy nhờ người bạn cùng đến gặp giáo viên.
· Nói cho cha mẹ
hoặc anh chị biết. Càng im lặng càng không tốt.
· Nhớ ngày tháng bị
bắt nạt, thống kê này rất có lợi.
· Nếu sức khỏe bị
ảnh hưởng, nên đi gặp bác sĩ. Ngày nay nhiều trường có bác sĩ hoặc y tá riêng; nếu
không có, giáo viên có thể sắp xếp để thăm khám cho người bị bắt nạt.
Đôi khi động thái bắt nạt xảy ra ngoài giờ
học, ngoài nhà trường nên nhà trường đôi khi không biết mà can thiệp. Khi sự cố
xảy ra, nếu cần có thể nhờ lực lượng cảnh sát ngăn chặn. Tội phạm “nhí” bây giờ
cũng thường thấy, từ việc bắt nạt có thể tiếp theo nhiều chuyện khác khó lường
trước. Rất chí lý khi người Việt ta thường nói: “Bé không vin, lớn gãy cành, đá cả nồi canh.” Nói nhẹ mà sâu, giản
dị mà thâm thúy. Đó là giáo dục từ nhỏ vậy!
Nên nhớ điều này: “KHÔNG AI CÓ QUYỀN BẮT NẠT
AI, VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG!”
KHA ĐÔNG ANH
[Đăng
báo Mẹ & Bé số 5, tháng 9-2017]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment