Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

NỖI BUỒN THÁNG CHÍN

Mưa tuôn, gió giật mịt mùng
Nỗi buồn tháng Chín bão bùng lại khua
Sụt sùi trời đất âm u
Lệ sầu ai khóc mùa Thu nhuốm buồn
Ầu ơ… ru giấc gian trần
Bồi hồi tháng Chín ướt miền lo âu
Mắt tâm bão có lệ trào
Lời cầu nguyện vẫn trong veo tâm tình
Ngước nhìn Thập Giá cầu kinh
Thiết tha xin thương tình chở che
Lời Ngài có sức răn đe
Bão giông cũng sợ mà xa dân lành
Mong trời tháng Chín trong xanh
Nắng pha lê ấm áp tình xót thương

TRẦM THIÊN THU
Sáng mưa bão, 14-9-2017

+ Bão Doksuri (Việt Nam gọi là bão số 10) có sức gió 150 km/giờ.

ƯỚT ĐỜI

Mưa rơi ướt cả kiếp người
Mưa bao nhiêu hạt, rã rời bấy nhiêu
Thương người phải chịu khổ đau
Tan nhà nát cửa, nỗi đau nặng nề
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Cho người bớt khổ giữa mùa bão giông
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Cho dân Việt được vừng lòng mến tin
Vượt qua gian khó, muộn phiền
An cư, lạc nghiệp, an tâm lữ hành


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment