Wednesday, September 27, 2017

CƯỜI GIẢI SẦU

CƯỜI là cách ĐI QUA GIAN KHỔ để THOÁT KHỔ.
Không có cách khác, vì càng muốn thoát khổ thì càng tự làm khổ mình.
Chúa Giêsu đã nói rồi: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:34).


KHỔ BẨM SINH
Tuổi thơ sao khổ thế này
Ớt chưa hề cắn mà cay quá trời!
Mới sinh ra ở trên đời
Mà sao cảm thấy tơi bời ruột gan!
Thấy người ta sống dối gian
Tuổi thơ đã phải thở than thế này!
VIỄN ĐÔNG


GỌI GIỜ
Bây giờ là mấy giờ rồi
Đồng hồ sao lại lôi thôi thế này
Kim xuôi, số ngược, lạ thay!
Làm sao mà biết là ngày hay đêm?
VIỄN ĐÔNG


Xem thêm Thư Giãn về Trung Thu:

No comments:

Post a Comment

Comment