Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

MIỀN GHI-TA

“Giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.” (Tv 18:50)

Ghi-ta mấy giọt ru đời
Tình tang mấy nhịp nhẹ lời hòa ca
Luân phiên mưa nắng, nắng mưa
Giao duyên trời đất dệt thơ cuộc đời
Ngân nga ai hát ru hời
Nụ hôn cây cỏ xanh lời yêu thương
Quanh năm mưa nắng vô thường
Phù trầm một kiếp, người nương bốn mùa
Vui buồn cảm hứng ghi-ta
Phím nâng giai điệu phổ thơ đất trời
Trái tim bất chợt chơi vơi
Gian truân đời vẫn từng hồi nắng mưa
Tạ ơn Chúa lúc lệ sa
Nâng niu mấy nhịp Thánh Ca dâng Ngài
Dẫu cho điệu lạc, cung sai
Chân thành phó thác với bài tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Khoảng cuối tuần, 12-08-2017

MIỀN QUÊ HƯƠNG

Cuối làng vọng tiếng gà trưa
Đầu làng vang tiếng ầu ơ ru hời
Miền quê yên ả đất trời
Gió hiu hiu thổi, lòng người nhẹ lâng
Trên trời mây trắng giăng ngang
Cuối vườn chim hót giọng vàng líu lo
Quê hương là áng thi ca
Tháng ngày ngọt lịm bốn mùa ca dao
Nhờ ơn Thiên Chúa dạt dào
Lung linh thánh thiện tình yêu đầy tràn
Êm đềm như tiếng chuông ngân
Vọng vang từ tháp cao bên giáo đường

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment