“Theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay
làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời. Đấng cung cấp hạt giống
cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống
cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi
dào.” (2 Cr 9:9-10)
Hai vợ chồng trẻ Charles Welch cảm thấy mình có ơn gọi tới Phi châu để
chia sẻ, nhưng người ta cho biết rằng sức khỏe của người vợ không thể chịu nổi
khí hậu khắc nghiệt ở đó. Họ buồn vì không có cơ hội làm chứng về Chúa.
Người cha là nha sĩ, ông Thomas Welch. Ông bắt đầu làm một loại rượu
không gây nghiện. Con ông chính là Charles Welch. Anh giúp cha chuyển rượu tới
những nơi cần. Sản phẩm của ông được chú ý và ông kiếm được hàng trăm ngàn Mỹ
kim. Cha con ông dùng số tiền lời để làm từ thiện.
Chúng ta có những kế hoạch riêng, nhưng Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài
và có con đường riêng dành cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy buồn vì
không thỏa mãn ước mơ, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên tốt hơn theo cách
khác. Có thể chúng ta có những mục đích to lớn, nhưng Thiên Chúa lại muốn chúng
ta phục vụ theo kế hoạch vĩ đại của Ngài.
Lạy Thiên Chúa, con cũng
có những kế hoạch của con, nhưng xin Ngài hướng dẫn và canh phòng đời con luôn
theo đúng kế hoạch của Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment