Thursday, August 17, 2017

HAI CHỮ T

“Không chỉ tha bảy lần mà bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22)

Thứ Tha, Tha Thứ, Thứ Tha
Đảo qua – lại, vẫn hai “tê” rạch ròi
Thứ Tha rồi phải mỉm cười
Mặt mày nặng trĩu, buồn lơi sao đành?
Hai “tê” chợt hóa Tan Tành
Đổi thay ý nghĩa ân tình Thứ Tha!
Chúa tha bao tội cho ta
Lẽ nào lại giữ mối thù trong tim?
Trái tim tha thứ thành tâm
“Tê” không cay đắng mà thêm ngọt ngào
Chữ “tê” kỳ diệu biết bao
Tình thương tha thứ tặng trao thân tình
TRẦM THIÊN THU
Sáng 17-8-2017

* Theo Hán Việt, Bảy là Thất và Bảy Mươi là Thất Thập. Cũng toàn là chữ T. Ngẫu nhiên trùng hợp thật lạ!

THÁNH CA TIN MỪNG

No comments:

Post a Comment

Comment