Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

GIỌT THƯƠNG

Giọt Thương có vị mặn mà
Không hề vị kỷ – vị tha vô cùng
Trong veo, trong suốt Giọt Thương
Đó là nước mắt chảy dòng tình yêu
Từ nơi khóe mắt âu sầu
Bao lần Đức Mẹ khổ đau khóc đời
Lòng chai dạ đá con người
Khiến cho Mẹ phải tơi bời tâm can
Lời khuyên nhủ đã bao lần
Mà nhân loại vẫn vô tâm coi thường
Thế gian lắm cảnh tai ương
Mấy ai sợ để tránh đường xấu xa
Nghe tin Mẹ khóc ở mô
Truyền nhau “tin lạ”, thế là xong thôi!
Đua nhau đến, dẫu xa xôi
Nhưng rồi vẫn sống như hồi ngày xưa
Vẫn kèn cựa, vẫn chua ngoa
Vẫn lừa bịp, vẫn trách chê mọi người
Thế nên Mẹ vẫn khóc thôi
Khóc vì nhân thế học đòi làm ngoan
Tưởng rằng như thế an toàn
Ai dè làm Mẹ khổ tâm hơn nhiều!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 7-8-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment