Tuesday, August 29, 2017

CHỮ TỪ

Không thích thì TỪ CHỐI
Hoặc là TỪ KHƯỚC luôn
Ăn uống không nên vội
Cứ TỪ TỪ mà ăn

Đời khó tránh TỪ BIỆT
Lòng chợt buồn mênh mang
Bởi người đâu bất diệt
Nên phải chết một lần

Đôi khi cần TỪ BỎ
Dù mình chẳng muốn đâu
Có khi nên TỪ TẠ
Tỏ lòng cảm mến nhau

Cuộc đời thật rắc rối
Bất ngờ bị TỪ HÔN
Cõi lòng buồn rười rượi
Dù ngỡ là trăm năm

Có những người điềm đạm
Đáng khâm phục biết bao
Họ luôn luôn TỪ TỐN
Ngay trong những niềm đau

Chúa Giêsu đã dạy
Phải có lòng TỪ NHÂN [1]
Biết chạnh lòng TỪ ÁI
Với mọi người ở gần [2]

Chúa tặng ban ân huệ
Cho ai sống nghĩa tình
Ai sống đời trọn hảo
Người thương ban ơn lành [3]

TRẦM THIÊN THU
Chiều 29-08-2017
[1] Lc 6:36 – “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
[2] “Nhất cận thân, nhì cận lân.” (tục ngữ)
[3] Tv 84:12 – “Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.”

No comments:

Post a Comment

Comment