[*] Đnl
10:17-18 – “Thiên Chúa là THẦN các thần, là CHÚA các chúa, là THIÊN CHÚA VĨ ĐẠI,
dũng mãnh, khả uý, KHÔNG THIÊN VỊ AI và KHÔNG NHẬN QUÀ HỐI LỘ, xử công minh cho
cô nhi quả phụ, yêu thương ngoại kiều, và cho họ bánh ăn, áo mặc.” (x. Hc 35:12; Lc 20:21; Cv 10:34; Rm 2:11; Gl 2:6;
Ep 6:9)
✽ Nghĩ về Chó – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/08/nghi-ve-cho.html
[Sự kiện Mt 15:21-28 ≈ Mc 7:24-30]
Xin Chúa chữa cho con
Vì nó bị quỷ ám
Khổ sở suốt ngày đêm
Chúa Giê-su làm ngơ
Không thèm nói điều chi
Các môn đệ năn nỉ
Ngài cũng vẫn không nghe
Bà cương quyết vì con
Cứ lẽo đẽo nài van
Xin thương tình làm phước
Khiến Chúa cũng ngạc nhiên
Thế là Chúa chịu thua
Vì niềm tin lạ kỳ
Dù đào tơ liễu yếu
Mà đức tin mạnh ghê!
Điều bà muốn cho con
Đã được Chúa ban liền
Con gái bà được khỏi
Phúc ấm nhờ mẹ hiền
Giá trị lời cầu xin
Dựa trên nền đức tin
Tin sao thì được vậy [*]
Suối Hồng ân tuôn tràn
Sức mạnh của tín nhân
Là nhờ lời cầu xin
Chúa sẽ chịu thua cuộc
Vì con người vững tin
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 8:13 – “Ông tin thế nào thì được như vậy!” [lời Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng đã xin chữa lành cho người đầy tớ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment