Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

ƯU THẾ

“Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin. (Tv 6:10)
Đây là lời cầu nguyện của TT Franklin Delano Roosevelt (1882-1945, tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ) trong ngày D-Day, 6-6-1994 (ngày Đồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandy).
Lạy Thiên Chúa toàn năng, con cái của chúng con hãnh diện về đất nước của chúng con, hôm nay bắt đầu một nỗ lực mạnh mẽ, một cuộc đấu tranh để duy trì nền cộng hòa của chúng con, tôn giáo của chúng con, và nền văn minh của chúng con, đồng thời cũng giải thoát những con người đau khổ.
Xin Ngài dẫn đưa họ đi thẳng thắn và trung thực; xin ban cho họ sức mạnh ở đôi tay, sự dũng cảm trong tâm hồn, sự kiên định về đức tin. Họ luôn cần ơn lành của Ngài. Con đường của họ dài và khó khăn, vì quân thù rất mạnh. Quân thù có thể đánh bật lực lượng của chúng con. Thành công có thể không đến nhanh, nhưng chúng con sẽ không ngừng xoay chuyển; chúng con biết nhờ ơn Ngài, và vì mục đích chính đáng của chúng con, con cái của chúng con sẽ chiến thắng.
Lạy Cha nhân lành, xin ấp ủ những điều này và chấp nhận họ, các tôi tớ anh dũng của Ngài, được vào Vương Quốc của Ngài. Còn đối với chúng con ở nhà, những người cha, những người mẹ, những đứa con, những người vợ, những anh chị em của những người lính ở nơi xa, luôn nghĩ tới họ và cầu nguyện với họ, xin Ngài cứu giúp chúng con tín thác vào Ngài trong giờ phút hy sinh quan trọng này. Xin ban sức mạnh cho chúng con, sức mạnh để làm nhiệm vụ hằng ngày, tăng cường phần đóng góp của chúng con để hỗ trợ quân đội.
Với ân sủng của Ngài, chúng con sẽ chiếm ưu thế đối với quân thù. Xin giúp chúng con chiến thắng những kẻ tham lam và kiêu ngạo. Xin hướng dẫn chúng con giải cứu đất nước của chúng con, xin dẫn đưa đất nước của chúng con và các quốc gia khác trên thế giới này cùng đoàn kết để kiến tạo nền hòa bình vững chắc – nền hòa bình không bị tổn thương bởi những kẻ xấu. Nền hòa bình này sẽ cho mọi người sống trong tự do, thu hoạch những phần thưởng từ đất đai chân thật.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, con biết rằng lời cầu nguyện làm thay đổi mọi sự. Xin giúp con làm ảnh hưởng tương lai của con bằng cách dâng ngày hôm nay cho Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

SỨC MẠNH YÊU THƯƠNG

“Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng, và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi.” (Tv 18:32-34)
Năm 2012, tại rạp Aurora trong đêm ra mắt bộ phim Batman (người dơi) đã xảy ra vụ xả súng dữ dội. Người anh đã rủ cô em Stephanie Rodriguez, 17 tuổi, cùng đi xem phim với một người bạn của anh ta.
Khi xảy ra vụ xả súng, Stephanie đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con thoát ra ngoài.” Khi tay súng ngưng bắn, cô liền chạy thoát ra ngoài. Cô thấy một người đàn ông nằm trên lề đường la lớn: “Ôi, cái chân tôi! Xin cứu tôi!” Trong khi đó, nhiều người chạy qua anh ta.
Stephanie cúi xuống, lấy tay nâng dùi anh ta lên và cố gắng cầm máu theo cách cô thường thấy các bác sĩ đã làm. Cô giữ chân anh ta trong khi người anh và hai người khác đưa anh ta tới chỗ an toàn hơn. Cô vẫn bình tĩnh dù máu dính đầy tay và quần áo cô. Todd Peckham, người cứu giúp các nạn nhân, nói: “Cô gái này có sức mạnh của mười ngàn đàn ông. Cô không nao núng khi nhìn thấy vết thương đầy máu của người khác.” Stephanie nói: “Cứu giúp người là động lực đầu tiên của tôi.”
Hôm sau, Stephanie vào bệnh viện thăm nạn nhân. Mẹ anh ta hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô nói cô 17 tuổi. Người ta nói rằng tính cách của cô đã thể hiện khi mọi người làm ngơ nạn nhân, đó là sức mạnh của lòng yêu thương. Tạ ơn Chúa đã cho có những người can đảm như Stephanie.
Lạy Đấng cứu chữa, khi mọi người làm ngơ trước những người bị tổn thương, xin giúp con nhận ra họ và lắng nghe họ để con có thể dừng lại và cứu giúp họ. Amen.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG

“Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.” (2 Cr 9:7)
Hàng triệu người Mỹ thường mua bán hàng trực tuyến qua eBay. Người sáng lập eBay là Pierre Omidyar. Ông có sáng kiến thành lập eBay vào năm 1998 khi ông gọi nó là “giàu có khôi hài.” Lúc đó ông hứa rằng ông sẽ tao tặng phần nhiều trong số tiền của ông. Ông đã ký bản tuyên thệ trao tặng với ông Bill Gates và Warren Buffet.
Vợ chồng ông bắt đầu mạng lưới Omidyar, một công ty đầu tư vì yêu thương con người. Vợ chồng ông đã trao tặng hờn tỷ USD cho chương trình giúp đỡ nhân quyền và các nạn nhân bị thiên tai. Một người Iran gốc Pháp tới Mỹ từ lúc 6 tuổi. Anh lập trình website “Auction Web” cho ông lúc 28 tuổi, và sau đó đổi tên là eBay. Món hàng đầu tiên được bán trên mạng là chiếc đèn laser cũ. Người đấu giá trả giá cuối cùng là 14,83 USD.
Khi nhiều người nghe biết có nhiều người giàu cho tiền, phản ứng chung người ta nói rằng: “Có nhiều tiền thì dễ cho đi.” Nhưng thật ra có những người rất nghèo vẫn là những người biết cho đi nhiều hơn giới trung lưu hoặc giàu có. Điều này cho thấy rằng trao tặng là một phẩm chất của tính cách, chứ không là dấu hiệu của sự thu nhập cao.
Phục vụ là cho đi, và cho đi là phục vụ. Nếu bạn tin rằng “Thiên Chúa yêu thương những người vui vẻ cho đi,” vậy thì Ngài làm cho bạn hạnh phúc như thế nào?
Lạy Đấng có mọi sự, xin tạ ơn Ngài làm cho con biết sống phục vụ, nhưng xin Ngài giúp con phát triển trong việc cho đi và biết cho đi một cách vui vẻ chứ không miễn cưỡng.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment