Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

CHIỀU BAY

Bồng bềnh như bóng bay cao
Con chim soải cánh cuối chiều xa xôi
Một mình mỏi cánh chiều rồi
Ước mong tìm thấy vùng trời yêu thương
Con chim thoát khỏi tai ương
Con nhờ Đức Chúa xót thương trọn đời (*)
Mong bay về Tổ Ấm Ngài
Hưởng nguồn hạnh phúc muôn đời an vui

VIỄN ĐÔNG

(*) Tv 124:7-8 – “Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment