Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

BÌNH AN

Bà Rút nói với mẹ chồng: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.” (R 1:16)
Năm mươi năm qua, ông Woody Davis (1942-2012) đã giúp đỡ những người ở Corbett, Oregon. Ông ủi tuyết, chặt cây, sửa nông cụ, và là người đa năng (jack-of-all-trades) đối với mọi người trong thành phố. Người ta nói về ông: “Ông ấy cô đọng mọi thứ. Đôi khi bạn phải đuổi theo ông ấy để gởi ông ít tiền. Ông ấy khác người, đặc biệt, có tài mà dân ở đây quý mến nhiều năm rồi.”
Woody được chẩn đoán bị bệnh ALS (Lou Gehrig’s disease – chứng xơ cứng teo cơ một bên, bệnh này làm cho các dây thần kinh trong não bộ và tuỷ sống chết dần. Các dây thần kinh này được gọi là dây thần kinh vận động, chúng điều khiển các cơ giúp bạn di chuyển các cơ phận khác), bác sĩ bảo ông không còn sống lâu nữa. Và ông đã qua đời ngày 5-8-2012.
Ngày nay dân ở đây đền ơn về hàng ngàn việc nghĩa của ông. Họ đốn củi cho ông dùng vào mùa Đông và sửa chữa dụng cụ cũ. Có người còn làm chiếc hộp gỗ đẹp và xin ông ký tên vào.
Con trai ông là Clint nói: “Bill Gates không thể đến Corbett và mua được điều này. Người ta không thể mua được tình yêu thương mà người ta dành cho cha tôi.” Có lần người ta hỏi ông Woody: “Ông nghĩ gì về những điều người ta làm cho ông?” Ông thanh thản trả lời: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi đang chết dần vì người ta có cơ hội bày tỏ tình cảm đối với tôi.”
Thiên Chúa luôn cung cấp các nguồn lợi, nhưng Ngài muốn chúng ta quan tâm người khác, sống hài hòa với cộng đồng. Ngài làm cho chúng ta cần nhau và quan hệ thân thiết với nhau. Ai đang quan tâm tới bạn? Bạn quan tâm tới ai? Hãy tạ ơn Chúa về cả hai điều đó.
Lạy Đấng là Sự Sống và Sự Sống Lại, xin tạ ơn Ngài về mọi mối quan hệ mà con ở trong đó, xin hướng dẫn con biết chúc bình an cho người khác và đón nhận lời chúc bình an của họ. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

RA TAY NGHĨA HIỆP

“Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện.” (1 Pr 1:13)
Trung sĩ Nhất Micheal Kinzie nói: “Tôi biết có điều gì đó không ổn khi tôi thấy cái mũ trên đường.” Lúc đó Kinzie đang lái chiếc Interstate 95 và thấy đèn báo của xe cảnh sát ở bên đường. Kinzie thấy Mike Hamer đang cố ra khỏi chiếc xe.
Hamer đi sau khi có điện báo của một khách bộ hành trên xa lộ. Khi họ nói vọng vào xe cảnh sát tuần tra thì bất ngờ một người giật lấy súng của Hamer. Hamer bắn nhưng hắn không trúng đạn, và rồi súng rơi xuống dưới chân mà không kịp nhặt lên. Ngay lúc đó, Kinzie đến kịp giải nguy cho Hamer và hai người khác. Hamer bị thương nhưng được điều trị và hồi phục.
Trung úy James De Ford nói với Kenzie: “Nhờ anh mà Hamer và hai người kia còn sống đấy.” Kenzie nói: “Tôi luôn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh như thế để cứu người khác.”
Có nhiều lúc thế giới bị phân chia thành hai phe – những người hành động và những người không. Trong số những người hôm đó trên chiếc Interstate 95, ba người đã hành động. Hành động đó có thể cứu sống cả một đội quân. Khi bạn đi đây đó, hãy là người sẵn sàng hành động vì người khác. Hãy trở nên những Lục Vân Tiên giữa xã hội nhiễu nhương ngày nay.
Lạy Thiên Chúa là pháo đài kiên cố, ngay khi con mỏi mệt hoặc không muốn dính líu, xin động viên con hành động. Con muốn là người can đảm hành động. Amen.

TRẦM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment