Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

THỔN THỨC

“Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” (Hs 11:8).

Chiều nay nhạt nắng, âm u
Bất ngờ con nhớ Can-vê một chiều
Chúa Giêsu chết tiêu điều
Trái tim còn thổn thức nhiều trở trăn
Tội con đâm thấu Thánh Tâm
Thế mà Ngài vẫn lặng thầm thứ tha
Cho rằng con chẳng biết chi
Thế nên hành động chỉ vì lầm thôi (1)
Mạch yêu thương con đứt rồi
Nên con ích kỷ một đời kiêu sa
Chiều nay con đã nhận ra
Xin Ngài thương xót thứ tha tội đời
Xin dùng Bửu Huyết thắm tươi
Rửa con nên sạch, đổi đời con ngay
Giúp con cố gắng theo Ngài
Nơi nào Ngài đến, con đây muốn về
Như Ngài ước muốn ngày xưa
Đêm ngày tha thiết luôn chờ đợi con (2)
Con xin lỗi Chúa vạn lần
Vì con mà Thánh Tâm tan nát nhiều
Âm u trời nhạt nắng chiều
Nhắc con nhớ tới ca dao Thập Hình
Thánh Tâm thổn thức nhịp tình
Xin cho con cũng giống tim của Ngài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 1-6-2017

(1) Lc 23:34 – “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
(2) Ga 17:24 – “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment