Tuesday, June 20, 2017

MIỀN YÊU THƯƠNG

Gia đình là chốn yêu thương
Có cha với mẹ cùng con sum vầy
Sẻ chia vị ngọt, vị cay
Dẫu khổ đọa đày, hạnh phúc chẳng vơi
Miệng không ngớt những tiếng cười
Dẫu cho có lúc lệ rơi, khóc thầm
Một kiềng vững bởi ba chân
Tiền nhân đã nói chẳng phần nào sai
Thánh Gia chịu khổ vẫn vui
Những lúc ngậm ngùi sẽ hóa vinh quang
Gia đình là chốn yêu thương
Là miền hạnh phúc, thiên đường trần gian

TRẦM THIÊN THU
Sáng 20-06-2017

CHIẾC KIỀNG


Gia đình như một chiếc kiềng

Gia phong nghiêm túc, chẳng nghiêng bao giờ

Chiếc kiềng dù nhỏ hay to

Chân con, chân mẹ, chân cha cân bằng

Ba chân giữ vững chiếc kiềng

Một chân nào lệch cũng nghiêng gia đình

Hợp âm ba nốt rành rành

Cả ba hợp nhất kết thành hòa âm

Cùng nhau vang vọng một lần

Không sau, không trước, cùng ngân nhẹ nhàng

Hợp âm cùng với chiếc kiềng

Chính là biểu tượng tình chung gia đình

Thánh Gia hòa điệu ân tình

Mẫu gương cho mọi gia đình noi theo

Quên mình để sống cho nhau

Cùng Tin Cậy Mến, dạt dào mừng vui


TRẦM THIÊN THU

LỜI RU BUỒN


À ơi… say giấc gia đình

À ơi… ấm áp ân tình mẹ cha

Gian nan mấy thuở nắng mưa

Chơi vơi khi đứng trên bờ mồ côi

Lần đầu khóc giữa cuộc đời

Không còn ai dỗ, lạc loài mình ên!

À ơi… tiếng nấc khó quên

Mất cha, mất mẹ, con buồn mình con

Cầu xin Thiên Chúa ủi an

Cầu xin Đức Mẹ ru niềm mồ côi


TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment