“Thiên
Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng
nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng
sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân
rẽ ánh sáng với bóng tối.” (St 1:16-18)
Ông Trời cùng với Bà Trăng
Chia phiên canh gác thế gian đêm ngày
Ông Trời đứng ở bên này
Bà Trăng phải thức đêm hoài bên kia
Cuộc đời của mỗi chúng ta
Việc làm phải ích cho đời
Thứ tha, thương xót mọi người sớm hôm
TRẦM THIÊN THU
Sáng
29-06-2017
No comments:
Post a Comment
Comment