Saturday, May 27, 2017

XIN ƠN KHÔN NGOAN

Xin cho con được khôn ngoan
Để làm theo đúng ước mong của Ngài
Giúp con đừng định hướng sai
Sống tốt từng ngày, khiêm hạ, hiền lương
Xin cho con biết yêu thương
Giống như Chúa dạy yêu luôn kẻ thù
Để vâng lời Chúa Giêsu
Trở nên hoàn thiện cho vừa ý Cha (*)
Khôn là giống Chúa nhân từ
Dại là đẹp ý người ta đời này
Xin cho con dại với Ngài
Để con khôn kiểu của Thầy Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Sáng 27-5-2017
(*) Mt 5:44-48 – “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

No comments:

Post a Comment

Comment