Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời
Đầy muôn phúc lộc, Chúa vui ở cùng
Dư tràn thánh đức vô song
Cao cả lạ lùng hơn mọi phàm nhân
Chúng con tội lỗi mọn hèn
Hôm nay dẫu sớm hay khuya
Ngay tự bây giờ, cả lúc lâm chung
Thơ hèn xin dám kính dâng
Chân thành xin được kính mừng Mẹ yêu
Cuộc đời một chuyến lao đao
Nguyện xin phó thác sớm chiều, Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU
Trưa 13-05-2017
KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI
FÁTIMA
Fátima: Thánh Lễ tuyên thánh
Phanxicô và Giaxinta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment