Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

TẠ ƠN CHÚA

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Cho con được làm người
Có ông bà, cha mẹ
Và có một Đức Tin

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Luôn dủ lòng xót thương
Sáng hứa, chiều quên mất
Tội lỗi con khôn lường

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Cho con sống hết năm
Có lúc bệnh, lúc khỏe
Để con biết ăn năn

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Ban Hồng ân chứa chan
Dù nghèo, con vẫn sống
Nhớ tới Ngài ngày đêm

Xin tạ ơn Thiên Chúa
Dù đời ngắn hay dài
Hưởng dương hay hưởng thọ
Vẫn là tình Chúa thôi

TRẦM THIÊN THU

SỐNG ĐỜI

Con người ước được sống đời
Thế nhưng chỉ sống một thời, chẳng lâu
Tháng ngày một thoáng qua mau
Cuộc đời chẳng đẹp ca dao
Ngược xuôi chỉ thấy khổ đau, nhọc nhằn
Gọi là kiếp sống trăm năm
Loanh quanh đã hết thời gian đời người [*]
Con người ước được sống đời
Tìm phương pháp giảm thọ hoài chẳng ra
Giống như dịch nọ, dịch kia
Loại này chưa hết, hóa ra thêm rồi
Khiến cho nhân loại chơi vơi
Bao ngày qua vẫn bồi hồi lắng lo
Nơi nào cũng có nguy cơ
Vậy mà ảo tưởng, vẫn khoe bom chùm
Chuyện sinh – tử, Chúa nắm quyền
Hưởng dương, hưởng thọ, có hơn nhau gì?
Đời dài – ngắn, chẳng là chi
Hơn nhau là sống từ bi, nhân lành

TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 90:10 – “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment